Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Thương cho Bộ Trưởng

Trần Trương
Thứ sáu ngày 15 tháng 6 năm 2012 8:48 PM
 
Ông Bộ trưởng Bộ kế hoach đầu tư Bùi Quang Vinh nói tại Quốc Hội: Tôi làm bộ trưởng chẳng sướng gì, không có đồng nào bỏ túi…!!!???

Thương cho Bộ trưởng “Đầu tư…”*
Tiền thì không có khổ như…ăn mày
Túi ông chẳng có tiền đầy
Bởi sợ vợ biết hằng ngày …tịch thu
Ông là Bộ trưởng “Đầu tư..”
Không có đồng nhỏ để thu hằng ngày
Chỉ có tài khoản trong tay
Đô La nó đến chất đầy liên thông
Khổ cho vợ , khổ cho ông
Cơm rang mỗi sáng, bún bung mỗi chiều
Xếp hạng xoá đói giảm nghèo
Ông được trợ cấp là điều tất nhiên
Cấp cho ông một khoản tiền
để mua thêm đất, xây thêm tầng lầu
Để con đi học Tây, Tàu
Để vợ son phấn dạo nhiều “Sốp-ping”

Thương ông tôi cũng thương mình
Thương mình là bởi thật tình thương ông
Bụng ông dạ sáng , gan trong
Nội soi lại thấy rối tung tối mù…
Thương cho Bộ Trưởng “Đầu tư..”
-------------------------------
      *  Bộ kế hoạch  và đầu tư