Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Trận càn thời “ hiện đại”

Trường Giang
Thứ ba ngày 15 tháng 5 năm 2012 4:16 PM
 
Ôi , Vụ Bản quê tôi  !
Liên Bảo , Liên Minh nằm hai mé Đường Mười
Xưa chiêm trũng , nay bờ xôi ruộng mật
Già trẻ gái trai quanh năm sống cần cù , chân chất
Từng luống cày , tấc đất đẫm mồ hôi !
Từ nơi đây ra đi , bao lớp lớp người
Mồ liệt sỹ bây giờ chưa quy tập  hết
Tác phẩm ,chiến công , thành danh không ít :
Người sáng tác quốc ca ; người xung trận cầm quân
Thế mà vừa xẩy ra trận càn khủng khiếp
-trận càn “ thời hiện đại”của lũ cướp ngày :
Lũ nguỵ quyền tỉnh , huyện , xã ra oai
Có lực lượng vũ trang  yểm trợ …
Chúng cướp ruộng đất của nông dân nghèo khổ
Bằng giá “bèo” khoác cái vỏ “thu hồi” !
Dân ức oan khiếu kiện mấy năm trời
Quan đùn đẩy , hung hăng dùng vũ lực  :
Chúng đánh đâp , coi người như gia súc
Cụ bà tám mươi bị chúng lôi ra đường vứt
Bao người bị thương , chẳng biết kêu ai !
“Cấp trên” ơi ! sao để xẩy trận càn này
Đất nước hôm nay đâu phải thời trung cổ ?
Cờ đỏ sao vàng và quốc ca còn đó
hay tất cả đã tiêu vong bởi lũ nguỵ quyền ?
Tiên Lãng Hải Phòng rồi Văn Giang Hưng Yên
Nay Vụ Bản , tiếp theo là đâu hả ?
Dân yêu nước nhưng phải đâu gỗ đá !
Đất nước còn chăng ? Đạo lý còn chăng ?
Bao giờ “cấp trên” chấm dứt những trận càn
Lột mặt nạ lũ nguỵ quyền tham nhũng  ???
 
Hà Nội 15-5-2012