Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Tao và bố tao

Trần Trương
Thứ hai ngày 14 tháng 5 năm 2012 10:18 PM
Tôi náu vào dối trá
Nở nụ cười ma trơi
Tôi dựa vào “phô-tơi”
Để gia tăng quyền lực
(Nếu kẻ nào ấm ức
Sẽ có đứa trị mày)
Tao dựa vào bố tao
Mở rộng giàn chứng khoán
Tao ôm nhiều dự án
Mặc dân cày lao đao
(Kiện cáo có sao đâu
Nếu cần thì cưỡng chế)
Tao náu vào mánh khóe
Nên có rất nhiều tiền
Đâu phải là tham nhũng
Vì bố tao có quyền
(Thằng nào muốn xỏ xiên
Sẽ có ngày mất chức)
Có con nứt mắt ranh
Váy xanh và mỏ đỏ
Trăm phần trăm bầu nó
Làm chủ tịch hội đồng
(Ở dưới cái quần hồng
Bao nhiêu thằng trán hói)
Họ xây lầu cao mới
Dành cho lũ con cưng
Ngắm cái vùng sinh thái
Trâu ngơ ngác lắc sừng
(Rồi lững thững đi vòng
Bỗng gặp xe tỉnh ủy)
“Vì”.. “Do”.. “Của”rồi nhé*
Dân có sướng không nào
Hãy mơ ước tự hào
Mang niềm tin hiến ruộng
(Rửa chân xỏ giầy vào
Cưỡi trâu nghênh thị xã…?)

*Của dân, do dân ,vì dân