Kính dâng hương hồn Mẹ tôi và các bà mẹ VN
Mạt trời lặn, mẹ bảo: mặt trời mọc!
Giữa nắng trưa, mẹ nói: lại mưa rồi!
Vừa chập tối mẹ cười: trời đã sáng,
Sao con còn chưa dậy thổi cơm?
Vừa ăn rồi mẹ bảo: chưa ăn,
Dẫu có đói mẹ còn chịu được,
Con đừng để cháu bụng không đi học,
Rồi mải chơi, rồi lại sút cân!
Vừa sang hè mẹ nhắc: đã vào đông
Sao con để cháu phong phanh như thế,
Cả con nữa cũng chủ quan quá thể,
Sức khỏe là quý nhất trên đời!
* * * * *
Đêm chập chờn nằm nghe mẹ thở
Nghe tiếng mẹ cười hồn nhiên trong mơ
Nghe tiếng mẹ hát bài: Bao chiến sỹ....
Nghe mẹ dặn cha: Đến đơn vị rồi, anh nhớ viết thư!
* * * * *
Mẹ ơi!
Con nhẩm tính sắp tới này giỗ bố
Bao nhiêu mâm bao con cháu đợi chờ
Mẹ ngồi tết tóc thành từng bím nhỏ
Hoa nắng cười trên mái đầu bạc phơ....
Mẹ ơi!
Dù lnhớ, quên đi bao nhiêu chăng nữa
TÌNH YÊU CON Mẹ chẳng lẫn bao giờ,
Đôi mắt mẹ ánh nét cười hồn hậu
Đôi vai gầy vẫn chia sẻ nắng mưa....
13/5/2012