Vị Xuân
Nhác trông nhan sắc cố nhân
Heo may mỗi độ...héo dần bờ môi.
Cận - qua màn nước tinh khôi
Lạ sao: Nét một, nét đôi...đậm đà
Sáng gương-Ngọc
Trắng mây-Ngà
Mới hay: Người vẫn mặn mà vị Xuân.
Xuân 2012
Mơ Kiều
Sáng nay ra đứng bên thềm
Hạt sương rơi sợi tóc mềm ngẩn ngơ...
Giật mình trở lại đêm mơ:
Thúy Kiều thèn thẹn, câu thơ dập dờn
Nửa như tủi, nửa như hờn
Nửa như bừng bực, nửa cờn cợt...nhau,
Oán ân, sắp đặt trước sau
Tấm lòng: Hỉ xả - nỗi đau tan dần
Mong sao thoát cảnh phong trần
Muốn thanh cao có được phần thanh cao(?)
Hậu sinh cáo trước Thi Hào:
Mỗi lời là một...vận vào nhân duyên!
Tháng 4/2012
Cao Trần Nguyên