Mời anh về biển rộng
Mời chị ra đảo xa
Mời bạn tìm ngọn sóng
Mời em hát tình ca …
Những bài hát về một nơi tưởng xa xôi mà gần gũi
Gần như trái tim đập siêng năng không nói dối
Như những gì người giữ đảo ghi khắc ngày đêm!
Trùng trùng biển khơi
Không thấy mình nhỏ nhoi mà tưởng cao vời vợi
Đá có linh hồn Cha Ông
Sóng có anh linh đồng đội
Có một điều lạ lùng không thể nói
Mình gặp nhau qua hơi thở Tiên Rồng
Âu Cơ mang trăm trứng nở bao dung
Đưa ra biển nửa phần tinh anh đó
Để màu xanh bỗng hoá thành sắc đỏ
Hoà quyên trong sắc thắm màu cờ
Những chân bước rộn ràng như mơ
Mơ giữ biển cho ngàn năm đất Mẹ
Tạ lòng biển dài lâu vẫn trẻ
Vẫn chạy dọc theo chiều dài mỗi thế hệ lớn lên
Tạ lòng anh, chị, bạn và em
Vẫn theo dấu sóng rơi ngoài cát mịn
Xin muôn đời ghi công ơn người lính.
phamthicucvang