Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Huệ Nguyên

Huệ Nguyên
Chủ nhật ngày 13 tháng 5 năm 2012 4:42 PM
 
NGẪU KHÚC RU
 
Ngủ đi em – ngủ đi em
Nụ vui khẽ rụng trước thềm triền mơ
Nhặt giùm ta đóa vô tư
“Trả cho năm tháng ngẩn ngơ những buồn” *
 
À ơi sóng cỏ dập dờn
Ru em dịu lắng dấu hờn niệm xưa
Hồn thơm trái mộng dấy mùa
À ơi nhẹ tiếng trăng khua suối lòng!
 
Ngủ đi em đượm giấc nồng
À ơi ngẫu khúc trăm năm hát vì…
 
09/10/2010
 
* Mượn ý thơ trong bài Chợ Viềng của Quang Hoài;
“Tìm mua ngọn cỏ non tơ
trả cho con nghé ngẩn ngơ giữa đồng”
 
 
 
NHỚ THƯƠNG
 
Ngày xa em
ta níu bóng âm thầm
để nhớ thương gọi chiều hun hút
nhuộm đầy hồn
trọn nỗi chơ vơ...
 
ta hồ như
em nhẹ bước qua miền trăng mộng mị
thả đầy ước vọng thuở ban sơ
rót vào tâm tưởng
vóc hình ai dung dị đến không ngờ!
 
ngày cứ đến và đi, ta ngừng lặng
mặc tiếng lòng thủ thỉ với ngàn khơi
em chợt đến, chợt nhòa
        - bất chợt!
Sóng hồn ta ru quặn từng lời…
 
19/9/2011
 
 
 
RU NGÀY NHỚ NHAU
 
À ơi, à ời.
À ơi, à ơi!...
 
Ai bẻ làm đôi mảnh nhớ
găm vào ta vào em
ai cắn làm đôi trái sầu
chia đều hai miền thinh lặng
em ru ta
ru ngày tháng
quặn niềm mong nỗi chờ
ta ru em
ru thật khẽ
trái ngọt mùa yêu dấu ấm lòng thơ…
 
À ơi, à ời
À ơi, à ơi!...
 
Ai bẻ làm đôi mảnh nhớ
găm vào sâu thẳm đời nhau
đêm đêm ru hời mộng mị
người về ấm giấc chiêm bao!
 
À ơi, à ời
À ơi, à ơi!...
 
Giấc tình em ngủ cho say
trăm năm tim nhỏ mộng đầy một ta!
 
22/09/2011
 
 
 
KHÚC RU NGÀY VẮNG
 
À ơi ta hát ru ngày
thương em miền nhớ lấp đầy một ta!
 
Cơn sốt miên man
ru em vào mộng mị
thắc thỏm, lo âu ai đổ hết lên ngày
lời nguyện cầu ta thả vào chiều thinh lặng
chẳng ai nhặt giùm hóa phép lạ
- ơ hay!
 
Cơn sốt miên man
ru em vào mộng mị
à ơi, à ời
em gọi ta
quặn lòng nỗi nhớ
phương trời lạ
ta giả câm
ta giả điếc
trái sầu rụng đầy trước hiên nhà
gã vô tình im bặt
ai bên em lúc này?
 
À ơi ta hát ru ngày
thương em miền nhớ lấp đầy một ta!
 
25/09/2011
 
 
 
 
NGÀY

 
Xòe tay chạm vào hạt nắng
Đắp lên nét môi khát đầy
 
Nhón tay ngắt luồng sương lạnh
Còn thơm mấy nhánh hương gầy
 
Vẫn xanh xao em khúc nhớ
Vẫn biếc lòng ta giọt chờ
 
Hình như mùa vừa bén ngõ
Ấm cồn dấu cỏ non tơ!
 
Lặng im nghe dòng thơ chảy
Riết đời bằng nét trong veo
 
Lặng im ngắm hồn lên tiếng
Ngày ơi tha thiết bao điều!
 
08/1/2012
Huệ Nguyên