Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÁN ĐỌC THƠ XUÔI THÌ ĐỌC NGƯỢC

Diệp Thanh
Thứ năm ngày 10 tháng 2 năm 2011 4:29 AM
Diệp Thanh
Nhân đọc bài Cảnh xuân- bài thơ nghịch độc thần tình,  tác giả Đinh Quang Tỉnh sưu tầm giới thiệu ngày 31/ 1/ 2011 trên trannhuong.com, lại sắp đến Hội thơ Nguyên tiêu Tân Mão; Diệp Thanh tôi xin góp vui với làng thơ luật Đường bài thơ XUÂN Ý, dạng tương tự. Một bài thơ 8 cách đọc. (Bản A có 4 cách đọc: đọc bình thường, mỗi câu bỏ 2 chữ đầu, mỗi câu bỏ 4 chữ đầu, mỗi câu bỏ 5 chữ đầu. Bản B (bản đọc ngược) cũng 4 cách đọc như vậy). Loại thơ này khó. Diệp Thanh mong được các nhà thơ luật Đường sửa cho, gửi qua mail người bạn: duyphitho@gmail.com thì sung sướng vô cùng. Rất cảm ơn TNc và bạn đọc.
Xuân ý
A

Xuân tình một thể chẳng phôi pha
Nhớ bóng thương hình ơi thiết tha 
Cân bắc khó siêu hồn nhạc điệu
Túi dồn khôn tuyệt hứng thi ca
Rân rân lửa bánh hồng trong bếp
Coóng coóng chuông nêu rộn trước nhà
Nhuần biếc cỏ lan mưa phất nhẹ
Gần xa khắp nở rực đào hoa

B
(Đọc ngược) 
Ý xuân
Hoa đào rực nở khắp xa gần
Nhẹ phất mưa lan cỏ biếc nhuần
Nhà trước rộn nêu chuông coóng coóng
Bếp trong hồng bánh lửa rân rân
Ca thi hứng tuyệt khôn dồn túi
Điệu nhạc hồn siêu khó bắc cân
Tha thiết ơi hình thương bóng nhớ
Pha phôi chẳng thể một tình xuân.
 
                            D.T