Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

“THƯ GỬI ELISE”

Nhà thơ Trần Trương
Thứ ba ngày 8 tháng 2 năm 2011 7:07 AM
            
  (Mạo tên một bản nhạc trữ tình bất hủ của BETHOVEN)

Cái thiện nhiều khi đến từ phía người nghèo
Nơi quyền quí cao sang lại thường nẩy sinh cái ác
Có lẽ người nghèo gần gũi mhau hơn
Người giầu xây cao tường ,kín cổng…
Tôi cũng thấy nhiều doanh nhân tài hoa tấm lòng  mở rộng
Tôi hay nghe chốn cung đình xa xỉ dạy ý đẹp, lời hay
Tôi nhận ra rất thật của những điều nhân ái
Chính là bàn tay sần sùi của mẹ tôi cắm cây mạ xuống bùn
Anh bạn tôi “ về vườn” không bởi vì tài năng kém cỏi
Lá phiếu tiễn anh đi
Tôi không thể nhìn cái gì xảy ra trong bóng tối
Bởi thùng phiếu kia thăm  thẳm một miền rừng…
Cái chết bây giờ đến tự nhiên như không hề biết chết
“Thịt với xương tim óc dính liền”…
Có lẽ nhà thơ trước tôi đã tiên tri cho nhân dân biết:
“Một là chết hẳn , hai là bị thương…”.
Xã hội rối rắm như chính những con đường rối rắm
Đã chết rồi vẫn đầy chức vị trên bia
Khi Gô-Gôn viết “ Những linh hồn chết”
Để linh hồn ai cứ   ám ảnh hiện về?
Đội mũ bảo hiểm mà vẫn lao qua  đèn đỏ
Bởi anh thổi còi lại thích kẻ ăn gian
Có phải thế thơ bây giờ nhiều thế
Sẵn tiền đây “vần luật” cũng đầu hàng…
Đố ai biết rạp xiếc trung ương thường xuyên vắng khách
Bởi ngoài đời xiếc giỏi nhiều hơn
Môn nghệ thuật dạy làm trò tung hứng
Vỗ tay đi hội diễn sẽ tưng bừng...
 Viết trong đêm giao thừa canh dần sang Tân mão