Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ CỦA THANH TUYÊN

Thanh Tuyên
Thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2011 8:46 PM

 
AO CŨ CHIỀU XƯA
 
Bói cá
Tít lưng trời nhả bọt
Đều như đếm giọt
Chốn yên bình háo hức lao xao
 
Những quầng sóng đồng tâm
Bọt sủi tăm xúm lại
Những chạm va lay động chà rào
Quẩn cả rễ bèo
Vẩn đục dần mặt nước trong veo
 
Vèo !
Sắc hơn dao
Ngọt hơn sành xẻ
Lũ ăn nổi hoảng hồn tung toé
 
Tôi chân đất
Đầu trần
Vỡ lòng tập toẹ…
 
Như ảo ảnh
 Hiện khung trời thơ bé
Ao cũ
Chiều xưa
Bói cá chợt bay về …
 

 
TƯỢNG RỄ CÂY
 
Chìa tay
Khô gầy
Như hứng gió
 
Đòn gáng oằn gié lúa
Kọt kẹt
Thấp-cao
ước ao níu đôi quang cũ
 
Đầu thai vào bướu cổ thụ
Thần tài da đỏ
Bụng căng
 
Khác nhau chăng
Nếu hoá thân hoàn vũ ?
 
Giật củi từ miệng lửa
Khéo tay ai
Rạng rỡ nỗi buồn…
 
 
 
 CUỐI THÁNG MƯỜI
 
Như người đàn bà tư lự
Tháng mười se sắt nhoè sương
Ấp úng vài tia nắng nhợt
Nẻo xa ngàn ngạt bụi đường
 
Luống cày vặn mình ngóng ải
Cỏ hoai khắc khoải hoá bùn
Nước nheo mắt nơi vũng cạn
Nhìn trời bờn bợt trăng non
 
Rạ rơm đương còn quấn quýt
Mẩy săn toan tính căng bồ
Hạt rơi vô tâm bật mộng
Cong như mi mắt trẻ thơ
 
Cậy nhờ dồn vào hạt thóc
Đất đai để lộ ngực trần
Đời ngắn ngày dài ái ngại
Muốn cười, môi cứ phân vân…
 

Suối tóc chan trên cánh tay trần
Nồm Nam mơn man thở
Tỉnh hay mơ ngậm nụ sen xanh
Biển tận đâu, sóng đất chòng chành
Ghì thăng bằng vẫn ngả nghiêng, nghiêng ngả
Có khói lửa đâu, ngũ liên sao dồn dập quá
Nhịp mạch cồn hối hả lạc sang nhau
Đắm đuối say chạm nước giếng sâu
Gầu thả xuống, nâng lên vội vàng, đằm tay lạ
Khô cổ khát chói chang trưa hạ
Ừng ực hồn đẫm đuội trong ta
Hẫng !
Giật mình !
Cơn mơ lạ bay qua…
Xa…xa…
N.T.T