Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

MỴ CHÂU

Vũ Hữu Trác
Thứ năm ngày 20 tháng 1 năm 2011 9:42 PM
 
Nhân thế ơi có còn gì nữa không?
Thế sự đã hết chuyện sau rèm.
Bên này có người còn nhận mặt?
Đau lòng em giở khóc, giở không.
Cha kết lân bang gả chồng phương Bắc
Xinh là con gái vua, ngoan, lấy chồng là vậy.
Trọng thuỷ đâu sao không ngẩng mặt lên.
Bên kia cha chồng hả lòng, hả dạ.
Trọng Thuỷ lần theo dấu lông chim.
Cút về đi, đừng làm nát tan thêm.
Còn đâu lời thề son sắt.
Phương Bắc bao tình em tan hết.
Cơ cầu chi nữa mà mong.
Tưởng yêu thương phải khát khao hoà hợp
Sao gắn trẻ thơ trong tận diệt thù hằn.
Sao phải báo hiếu bằng mài dao thật dao sắc
Khi bên em nào em có biết đâu.
Không ai cần bang giao bằng em nữa.
Em đã tự mình nối giáo thêm cho giặc
Giặc nào đến từ ngoại bang.
Em không còn đầu nên em không thể ngẩng lên.
Ôi rùa thần sao em là giặc sau lưng
Kẻ lấy trộm móng rùa vu hoạ cho em
Ai biết bụng người, ai gán ghép
Em phản bội ai, khủng khiếp đến ghê hồn?
 
Giặc trong hay giặc ngoài hơn nhau sao được?
Đừng bảo em làm thân sống nữa.
Chỉ còn nỗi căm giận, đắng cay
Chỉ còn nỗi đau dội, cha con phải chết.
Một người trẫm thân vào trong sóng.
Một kẻ cụt đầu, cha chém.
Thân tan trong cát máu tươi đỏ thắm biển trời
Em hoá thân vào trai ngọc.
Muôn đời nhớ đến người ơi.