Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THƠ XUÂN TĂNG THẾ PHIỆT

Tăng Thế Phiệt
Thứ bẩy ngày 15 tháng 1 năm 2011 6:22 AM

  Ngất ngưởng xuân
 

 Được kích hoạt từ đâu ?
Rạo rực sóng Xuân tràn vũ trụ.
Lấp lánh Hymalaya tuyết vỡ
Bật xanh  bình nguyên mênh mông
Cả rong rêu đổi sắc Thái Bình Dương
Ta cảm nhận
Sự cựa mình bí ẩn…
Của muôn loài
Trỗi dậy cùng Xuân.
Không gian bao la không giới hạn
Tọa độ nào trái đất đang bay?.
Và ta trong đời người hữu hạn
Đường lập trình đang ở chỗ nào đây?
Gấu bắc cực ngủ đông thức giấc
Hạt cây tách vỏ nảy mầm
Nắng thơm và gió non ẩm ngọt
Má hồng con gái ái êm Xuân.
Kích hoạt từ đâu khí sinh dâng ?
Khởi từ vô biên lực mới tràn ?
Bỏ quên cái tò mò
Triệu năm không lời giải
Lòng Xuân chỉ có tình thân ái
Vật hay người tất cả đều cho.
Uống rượu Xuân bâng khuâng từ không gian
Đàn chim hát thơ say nồng nàn
Sự sống trào dâng sinh sôi bất tận
Quên đắng cay, gác buồn giận
Ta ngọt ngào hai tay đón nàng Xuân.
 
 

Em thả niềm kiêu hãnh của em bay
 
Bát ngát thông reo
Nghiêng nghiêng đèo Ngoạn Mục
Những lời ca tình yêu
Gió liu riu hát
Đường Xuân Đà Lạt
Man mác thiên nhiên
Đồi biếc của anh, tươi mát cỏ mềm
Thông Xuân của em ,mơn man ngút ngàn
Mởn mơ
Trăm loài rau xứ lạnh
Phô sắc,
Hoa lấn cỏ bên đường
Chim reo xác định miền nhiệt đới
Nơi này ,Thụy Sỹ của Việt Nam.
Sương tím mắc võng chùng lưng núi
 Má hồng con gái ngỡ rằng tranh
Tay em níu nhe như khẽ nói
Bảo Đại từng lạc lối ở đây anh….
Lên cao, đi trong mây bay
Lên cao, tắm trong gió núi
Tinh khiết bầu trời
Cho hồn ta gội
Soi mắt em
Vui bởi suối ngàn trong.
Có ở lại Đà Lạt với em không?
Hỡi người trai, cánh chim Bằng không mỏi
Thiên nhiên dịu dàng êm ái đợi
Gửi mây trời đem mộng ảo về xuôi…
Yêu nồng nàn Đà Lạt một đêm thôi
Thanh thản cho hồn  yên tĩnh
Sáng mai khi bình minh đập cánh
Em thả niềm kiêu hãnh của em bay.
 

Cây kiểng già trổ hoa
 
Mùa xuân
Như muôn mùa xuân
Cỗ xe thiêng thời gian vun vút đến
Vạn vật sinh sôi
Con sâu cái kiến
Cỏ và hoa
Thỏ hay sư tử
Cá lội chim bay
Âm dương giao hòa
Vũ trụ khởi từ đâu?
Thây kệ cái mon men sự biết
Mùa yêu cứ trào lên mãnh liệt
Xuân đắm say quay rạo rực tinh cầu.

 
ở xứ Nam
 
Có cây kiểng già
Từng được bày chỗ sang
Nay về dưỡng vườn
Được chăm bón
Được bắt sâu
Nhớ thuở bệ hồng ngất ngưởng cao

Bất chợt mọc một cành hoa tự tưởng…
Đám trẻ sành chơi máy di động
Chụp hình tung lên mạng coi chơi
Hoa  kiểng cành khô nở muộn
Cũng vui giây lát với đời.
 
 
 
Tiếc thầm
 
Dập dìu cánh én bay ngang
Mặt trời ngấm rượu mơ màng cùng mây
Đất ngon gió ngọt tình say
Âm dương phối hợp cầm tay giao hòa.
Sương vừa thấm đẫm đêm qua
Sáng nay nhu nhú chồi tơ bật mầm
Đá khô trên đỉnh ngàn năm
Bỗng dưng nhỏ lệ tiếc thầm thuở trai…
 
 
 
Hà Nội mùa xuân sớm
 
Có chút gì của mùa Đông
Còn vương sương phấn mặt sông Hồng
Nước êm hơi ấm làn da mịn
Sóng thì thầm xuân đến bâng khuâng.
Chuông tàu xe loang trên hồ Tây
Lá rơi  phố cổ hơi gầy
Ngút trời nhà mới choàng áo mỏng
Đứng mơ màng
 Xuân thơm hây hây…
Em gái nhà ai đi chợ sớm
Áo dài hoa
Lướt gió xe ga
Thời hiện đại vai trần trăng rửng
Dáng Tiên bay
 Mơn mởn Ngọc Hà.
Có chút gì đó của Pari
Bắc Kinh,Niu ooc dưới hàng cây
Và Matscơva hoành tráng nữa
Hồ Gươm
Mắt  biếc nhớ xưa…em
Sương giăng che cất nghìn năm cũ
Áo mở
Đào xuân bung hé nở 
Đón Nhật mời Tây hăm hở phô bày
Nguyễn Trãi thời nay
Quán giải buồn máy lạnh
Uồng cà phê có em ngồi bên cạnh
 Quên  đới thường
Quên chính trường
Quên văn chương
Xông tới thương trường
Dậy sóng chợ Đồng Xuân.
Sắp hết năm Dần năm Mão sang
Gộp thêm xứ Đoài cho thênh thang
Ba sáu phố cổ
Đừng quên nhé
Sung mãn đứng đầu khâu đóng thuế
Cha xưa mạnh mẽ một thới trai
Nơi này ngẩng mặt sao vàng bay
Lòng ta rạo rực như trai trẻ
Nhớ thuở sinh viên tới đất này.