Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ LÊ MINH DUNG

Lê Minh Dung
Thứ tư ngày 12 tháng 1 năm 2011 7:47 PM
 
NÀY THU
Này Thu khoan trải mộng vàng
Nai còn lạc lối địa đàng rong chơi
Này Thu hãy đến cùng tôi
Để nghe nhịp đập tim rơi cuối chiều
Này Thu chầm chậm bước yêu
Lặng nghe lá khóc những điều chưa xa
Này Thu hãy đến cùng ta
Cùng nghe run tiếng tim... và...này... Thu
 
KHÚC EM XƯA
Em cười - liếc xéo thế thôi
Vậy mà run rẩy nỗi tôi dại khờ
Vậy mà sóng sánh ước mơ
Ai hay người thích chơi trò ú tim
Sóng cồn ngập bãi cát mềm
Thương con còng gió giữa đêm trở về...
Cái thời em vẫn chân quê
Lời thề lưng lửng - tóc thề bay bay
Em cười - liếc xéo... ô hay
Thế thôi mộng đã tràn đầy thời tôi...
NGƯỜI ẤY VÀ TÔI
Một thời người ấy và tôi
Chung trời - chung biển - có đôi - có mình
Trời ghen chẳng buộc chung tình
Nên giờ em hát "trúc xinh" bên người...
Một thời người ấy và tôi
Như hình với bóng như vôi với trầu
Trăng thề một nửa về đâu
Sóng xô câu hát ... qua cầu -  lý lơi
Em trôi sang phía không tôi
Trời đày một nửa ... mồ côi đường về
 
CHỈ VÌ NỖI NHỚ
 
Không biết tự bao giờ
Sương giăng mờ phố núi
không biết tự bao giờ
Mình trong nhau em hỡi
Có phải vì má lúm
Rớt đồng tiền thật xinh
Có phải da bánh mật
Mà bắt mất hồn anh
Hay tại đôi mắt biếc
Long lanh đến diệu kỳ
Hay tại bờ eo nhỏ
Cứ nối dài cơn mê
- Không phải tại em nhé
- Cũng chẳng vì anh đâu
Có chăng do nỗi nhớ?
Vụng về chồng lên nhau!
 
KHOẢNG CÁCH
 
Khoảng cách hai mùa xuân - hạ
Là lặng thinh trời đất chuyển cơn giông
Khoảng cách hai mùa thu - đông
Là bịn rịn giao mùa cây bàng lá vỡ
 
Khoảng cách hai đầu nỗi nhớ
Chín đỏ phù sa ngọt mát đồng xanh
Khoảng cách em và anh
Chênh vênh dốc một phần ba thế kỷ
 
Đời xâu chuỗi luật lề phi lý
Mặc con tim lý lẽ riêng mình
Anh lặng ngẫm trước lằn ranh lý trí
Phía em mơ hóa thạch đợi bình minh
 
Khoảng cách vô hình ở giữa ...cứ lặng thinh!
 
 
 KHÔNG TRÁCH THÁNG NĂM
 
Anh không trách tháng năm
Không trách em tại sao bỏ anh trong đêm mưa gió ấy
Bao nỗi buồn trỗi dậy
Thách thức đêm dài anh mang nhớ cộng vào đêm
 
Có thể nào lại thế hỡi em
Nắng vẫn rát bỏng bờ năm tháng
Như nỗi nhớ gõ vào tim bỏng rát
Từ lúc em xa
Em mãi mãi xa rồi
 
Úa rực vòm trời
Mùa thu mang lá xếp vàng lối nhỏ
Thời gian rơi nhè nhẹ
Cứ đậu hờ vai anh
 
Rất thật lòng
anh không trách tháng năm
Không trách em dù em đã biệt
Ngược nguyên khôi anh đắng lòng viết tiếp
Những nốt trầm trong bản nhạc tên em.
 
Lê Minh Dung - TP.HCM.
ĐT 0937999939.