Ta trở về thăm quê
Họ hàng đều khá giả
Trong túi có đồng nào
Chỉ biếu người già cả
Bạn bè thời tơi tả
Tình nguyện viên xe ôm
Đường xá giờ rộng mở
Thành thị hóa nông thôn
Đổi thay như sóng cồn
Mà ít điều mới mẻ
Những thành phố ta qua
Như cùng chung thiết kế
Cứ na ná giống nhau
Những cây cầu, cao ốc
Khu đô thị mới xây
Trồng loài cây ngoại quốc
Nhưng ta sung sướng nhất
Là gặp gỡ người thân
Những thợ cày, thợ ngõa (1)
Giáo sư và văn nhân
Nâng ly rượu tần ngần
Soi bóng người thăm thẳm (2)
Ôi sỹ phu Bắc Hà
Con mắt đời đăm đắm !
Riêng ông bạn đương quan
Chưa hân hạnh tiếp cận
Theo thông tin vỉa hè
Vàng - Bạn ta cả tấn !
Hà Nội, 11/1/2011.
(1) Thợ ngõa: Thợ xây
(2) Ý thơ Lê Duy Thái