Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Những pho tượng đá Yên Tử

Nguyễn Hữu Quý
Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2010 9:02 PM

Cảm tác theo bài “UÔNG TRIỀU với “Những pho tượng đá ở Yên Tử”, của tác giả Thảo Nguyên, trên trannhuong.com, ngày 03/12/2010.
 
Đất Quảng Ninh đâu chỉ là yêu mến?!
Yên Tử nơi này có thiền phái Trúc Lâm
Dòng Phật giáo của nước nhà Đại Việt
Trong tổng hòa nền văn hóa Việt Nam.
Nơi non cao giữa đỉnh Phù Vân
Ta nhận ra mình từ linh hồn tượng đá
Có phải chăng, đây hồn thiêng sông núi
Đã đi vào tượng đá, cỏ cây?
Giữa đỉnh Phù Vân non nước quện mây
Ta nhớ lại Bạch Đằng Giang lịch sử
Thuở Ngô Quyền sau là Trần Quốc Tuấn
Hiển hách lẫy lừng chống giặc ngoại xâm.
Cảng Vân Đồn đến Núi bài thơ
Non nước Hạ Long in hình Đất nước
Nhắc cháu con Lạc Hồng vững bước
Để đất này đẹp mãi Hạ Long!
Về Quảng Ninh nơi thiền phái Trúc Lâm
Nhớ phật hoàng Trần Nhân Tông một thuở
Bỏ chốn xa hoa về nơi hiểm trở
Vang vọng đất này, như tượng đá nghìn thu!