1. THƯƠNG VỀ
Đang đô hội, vẫn thương Quê
Bờ tre, bến nước đi về có nhau.
Thương sao cả đến hàng cau
Mừng cho ăn hỏi
chợt nhàu lương duyên
Mẹ chờ ta ở mái hiên
Con đi đánh giặc
mãi miền biên cương
Chỉ mong giặc giã yên thường
Con về quê Mẹ
cho thương một bề
Thương quê- thương cả bờ đê
Biết đâu nước dữ
tung hê xóm làng
Thương Quê
thương chuyến đò ngang
Thương người em gái
lỡ làng thủy chung.
Thương Quê
bao nỗi chờ trông
Thương sao
tát cạn bể đông
thương về!
Hà Nội 17/11/2010
2. SẼ…
Thành Nam kiêu hãnh từ xưa
Đất ăn-học
Đất đầy mưa
dãi dầu
Dòng Trần- Tức Mạc
từ lâu
Nguyên- Mông
một thưở
mai sau vẫn còn
Quê Mình
khúc hát trao nhau
Điệu chầu văn với Ả Đào
luyến thương
tự xưa- sau sẽ còn vương
thành- Nam- ta
sẽ vô- thường
mang mang…
Hà Nội 17/11/2010
3. ĐẦY
Con chuồn mảnh tựa cái kim
Vừa bay vừa đậu
đi tìm Thực- Mơ
Quê nghèo rạ ẩm, rơm thưa
Con gà trống gáy
giữa trưa im lìm
Chuồn chuồn kim, chuồn chuồn kim
Đợi Ta che chở,
cho Em nặng tình
Quê nghèo đợi đến
bình minh
Ân tình sau trước
cho Mình- với Ta
* * *
Chợt nghe con gió qua nhà
Nghe lòng- con sóng- Quê cha
thương đầy…
Hà Nội 17/11/2010