Trang chủ » Khúc kha khúc khích

ĐÚNG KHÔNG?...

Bút Tre mới
Chủ nhật ngày 17 tháng 10 năm 2010 9:02 AM

Bút Tre mới
(Nhân đọc bài: “Dân cần nhưng quan không vội”...
trên VNNet 16/10/2010)
Ngày xưa quan phải sợ dân:
“Quan cần nhưng dân không vội”
“Quan có vội quan lội quan đi” (*)
Ngày nay quan chả sợ gì,
Dân kêu, dân chửi có chi bận lòng!
Trẻ đến trường phải lội sông
Một ngày hai bận vượt dòng lũ sâu…
Có người xin hiến xây cầu,
Mong Chủ tịch huyện …quyết mau, dân nhờ,
Chủ tịch chỉ “cho” chủ trương,
“Em” làm trọn gói, địa phương khỏi phiền…
Thế là Chủ tich lặng yên...
Ậm ừ… ta chuyển lên trên tỉnh rồi,
Người làm từ thiện là ai,
Làm đơn từ dưới…. đến nơi tấu trình!
…..
Chắc là quen có “chất tanh” (**)
“Bôi trơn”… dự án mới thành, đúng không?!!

(*) Ca dao
(**) Nguyễn Bỉnh Khiêm: “Thớt có tanh tao ruồi mới đậu/ Chảo không mật mỡ kiến bò chi!”…