Trang chủ » Khúc kha khúc khích

TRÔNG NGƯỜI LẠI NGẪM ĐẾN TA

Bành Thanh Bần
Thứ ba ngày 19 tháng 10 năm 2010 2:09 PM

          Tặng nhà văn Nguyễn khắc phục
              Trông ông lam lũ nhường kia
       Khác chi ông lão nhà quê đói nghèo
            Tóc bạc trắng , da nhăn nheo
       Nhà văn đồng nghĩa đói , nghèo, ngu ngơ...
            Tấm lòng ông rộng vô bờ
       Xót xa : Bão lũ bất ngờ Miền trung…
            Tinh hoa chắt lọc từ Tâm
       Nhuận bút tặng trẻ Miền Trung ruột rà…(1)
            Doanh nhân xứ Bọ quê ta (2)
       Có ai thương đến Quê nhà như ông ?
(1)Nhà văn Nguyễn Khắc Phục đã dành toàn bộ số tiền nhuận bút viết kịch bản 1000 năm Thăng Long (150 triệu đồng) tặng trẻ em nghèo Hà Tĩnh
(2)Bài :Người giầu xứ Bọ của Trương Duy Nhất Blóg