Trang chủ » Khúc kha khúc khích

TỔNG THỐNG TUYỆT VỜI(1)

Hà Thành
Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2010 10:12 PM
 
Hoan hô Tổng thống Chi Lê
Phát ngôn ấn tượng sướng tê cả người(2)
Khi thợ mỏ bị chôn vùi
Hơn 2 tháng trời ở dưới âm ty
Tổng thống thương dân cực kỳ
Đúng là Lãnh tụ đã vì Nhân dân
Nhân dân thực sự rất cần
Vì là “vạn đại” có Dân -  có mình
Nhờ Dân Quan được hiển vinh
Vì Dân lao động hết mình vô tư
Có Quan hội họp lu bù
Khó khăn gian khổ là “vù” thoát thân
Loại này không phải vì Dân
Họ làm cho chính bản thân thôi mà
Chi Lê đất Nước người  ta
Có vị Tổng thống thật là đáng yêu
Tổng thống Nước ngoài còn nhiều:
Mỹ, Nga, Hà Quốc...Dân yêu vô cùng.(3)

16/10/2010

DÂN NGHÈO KHỐN KHỔ CHÀO THUA!!!???
 
Ngày nay Quan không vì Dân
Mắc bệnh vô cảm có cần chi đâu
Quan lo tìm cách làm giầu
Cho gia đình họ nhiều mầu là xong
Còn tất cả những việc công
Nhiệm kỳ ngắn lắm đừng hòng ông lo?
Doanh nghiệp nào muốn gọi cho
Xây cầu là để dùng cho mọi người
Bắt Chủ tịch gọi điện mời
Xin của Doanh nghiệp là tôi không cần
Xem ra không có phần trăm?
Không vốn ngân sách “vi phân” thế nào?
Chủ tịch không của đồng bào?
Dân nghèo khốn khổ cùng chào: xin thua.
16/10/2010
Hà Thành