Trang chủ » Khúc kha khúc khích

HÀ NỘI : SOS

Dưa Lê
Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010 9:00 AM

Hà Nội vừa Đại lễ xong
An ninh như mớ bòng bong khắp vùng *
Ngay trên Đại lộ Thăng Long
“Bóc tem” vừa dứt đã cong vênh vì :
- Kẻ trộm tháo mất tôn đi
- Nắp gang nặng thế nó đi đằng nào?
- Bảo tàng nó cũng len vào
Tháo tung thiết bị cho bao tải đầy!
Cây cảnh nó cũng thích... vầy
Không bê đi được (thì) vặt tay,cấu cành!
Trông vời chậu cảnh tanh bành
Triệu đô bỗng chốc hóa thành thân...ma! 
Đau đầu mấy bác nhà ta
Thảo luôn “Chỉ thị” rằng là...phải trông!
Sai nha kéo đến khá đông
Chắc gì đạo chích nó không dám “mần”!?
...........
Thôi thì cứ phải dần dần
“Giáo dục tư tưởng” cho dân giác ngồ  (giác ngộ)
Rằng : Công dân của Thủ đô
Đừng ăn trộm vặt, chẳng lồ (là) cái chi
To gan,lớn mật ấy thì
Hãy làm những cú...nặng trùy...như TA!
.
15-10-2010
DL 
----------------------------------------------
*           Tin trên báo (14-10-2010)  Nạn trộm cắp trên đại lộ Thăng Long và cả ở Bảo tàng Hà Nội là đáng báo động khiến UBND Thành phố phải có chỉ thị cho các ngành
chức năng tăng cường công tác tuần tra,bảo vệ!