Trang chủ » Khúc kha khúc khích

“ RÀ SOÁT ” CÁI GÌ?...

Dưa Lê
Thứ năm ngày 14 tháng 10 năm 2010 1:27 PM
 
Tin trên báo : Sau sự cố bùn đỏ ở Hungari, Tập đoàn Than-Khoáng sản VN đã mở hội nghị “rà soát” lại thiết kế hồ chứa bùn đỏ ở Tây Nguyên...
   Dưa Lê xin phép có mấy dòng :  
“ Rà soát”, rà soát cái gì?
Khôn ra thì “cúp” béng đi cho rồi
Khỏi phải lo đứng, lo ngồi
Tiền thì vẫn mất, họa thời khó dung!
Người ta kinh nghiệm trăm năm 
Vẫn còn tai họa dìm trong biển bùn!
Việt Nam mình mấy...chú Lùn
Chỉ tài... làm xiếc, võ mồm thế thôi...
Đến khi họa xẩy ra rồi
Hỏi ai trách nhiệm thì...Trời cũng thua!
............
Thôi đi đừng cố cò cưa
Một khi tai họa đổ thừa cho nhau
Chỉ dân là chịu khổ đau
“ĂN” xong Dự án mau mau họ...CHUỒN!...
.
14-10-2010
DL