Trang chủ » Khúc kha khúc khích

HỘ KHẨU HÀ THÀNH!?

Nguyễn Hữu Quý
Thứ năm ngày 14 tháng 10 năm 2010 6:13 AM

Nói về kỷ niệm với một người bạn!
Viết nhân đọc bài “Cũng là con số 1000” của tác giả Dương Đức Quảng, trên trannhuong.com, ngày 13/10/2010
.

Đã có một thời các bạn yêu nhau
Ngày còn sinh viên giữa Hà Thành nhộn nhịp
Trai thôn quê, với tự hào “sức học”
Bạn gái Hà Thành có “hộ khẩu”… vênh vênh!
Biết bao người “mơ” hộ khẩu kinh đô
Muốn đổi đời cho mai này con cháu
Tìm cách đi buôn kiếm tiền tiêu vặt
Thể hiện với Nàng: năng động, thích nghi!?
Rồi cũng được như kế hoạch vạch ra
Bạn ở Thủ đô bằng nhiều kế sách
Tình yêu ngày nào đã thành sự thật
Nên vợ, chồng và có các con thơ.
***
Hai mươi năm sau, bỗng gặp bạn nơi này
Giữa Tây Nguyên một ngày lộng gió
Bạn nói… chia tay mối tình cay đắng!
Hộ khẩu Hà Thành… quý hơn cả tài năng!?
Bạn cố quên mau một thuở trái ngang
Gái phố thị, trai quê… nghịch cảnh
Văn hóa Hà Thành một thời là thế
Móc túi chợ trời chê trí thức… nhà quê!
***
Hà Nội tôi xa hơn ba chục năm rồi
Móc túi bến xe vẫn đầy trên mặt báo
Cụ Rùa Hồ Gươm mai đầy vết sẹo
Vì lưỡi câu chùm nào biết Cụ là thiêng!?
Hà nội vừa rồi “Đại lễ nghìn năm”
Đến “bố” xe ôm cũng có quyền nâng giá
Còn lắm nhố nhăng, thôi thì đủ cả…
Văn hóa bây giờ, nào có khác… ngày xưa!
13.102010
---------------------------------------------------------
ẨM THỰC HÀ THÀNH?
Phở ư, hãy đứng xếp hàng?
Đến lượt, bê phở… tìm bàn ngồi ăn
Hà Thành… Văn hiến ngàn năm
Thủ Đô là thế… lăn tăn làm gì!
Bắc-Nam so sánh làm chi
“Xã hội chủ nghĩa” có gì ngạc nhiên!?
Miền Nam “tư bản”… “xỏ xiên”
Một thưa, hai dạ thối tiền… cám ơn!
Hà Thành văn hóa… cao hơn
Ăn xong thì biến… khỏi cần… cám ơn!
11.10.2010