Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Ô LÀ LA

Tư Gày
Chủ nhật ngày 4 tháng 7 năm 2010 9:56 PM

Nước ta cũng như nước nào
Cái cửa là để mở vào mở ra
Nước nào cũng giống nước ta
Cái cửa là ố là la… đóng vào…
Đồng xu là đồng tiền hào
Nó thành âm phủ lúc nào không hay
Năm trăm thả để gió bay
Một nghìn chả bõ cầm tay mua gì
Tiền lương được mấy ngày chi
Hỏi rằng còn có cài gì nuôi con?
Vậy mà lắm kẻ nhơn nhơn
Nhà lầu, xe xịn bon bon suốt ngày
Chém cha cái lũ “ăn mày”
Thời xưa nghèo xác thời nay hoá giàu
Nó giàu là bởi tại đâu?
Đồng lương có vậy vặt đầu của ai?
Nói ra nói mãi nói hoài
Chống thằng tham nhũng dài dài vẫn thua
Cái cửa đóng vào mở ra
Đứa nào cũng… ố là la…đúng rồi.
Muốn cái ghế vững để ngồi
Không thành ê kíp xin mời nghỉ luôn
Rõ ràng là tớ “bị” tham…
Liêm chính thì… hết việc làm như chơi
Ối giời là ối “Giời” ơi!
Chuyện này có thật ông “Giời” biết chưa?
Tú Gầy