Trang chủ » Khúc kha khúc khích

CHÙM KHÚC KHÍCH CỦA MINH NGUYỆT

- Minh Nguyệt
Thứ bẩy ngày 3 tháng 7 năm 2010 9:00 PM

Chớ mà theo
 
Xúm xít bu quanh mấy gái “nghèo”
Trong phòng mấy lạnh của “hô teo”
“Thừa lưng thiếu vải” bày da thịt
Mũm mĩm nõn nà ngó trắng pheo
Bồng đảo lô nhô mờ mờ ảo
Mỏng tang, móng dính…  nó ỏng eo
Tiền “chùa’ công quỹ “boa” đâu tiếc
“Đế dạ nhất vương” sướng cái vèo
Này này ta nhắn bầy tham nhũng
Tiền mất tật mang tiếng ỉ eo
Khối kẻ như ông vào nhà đá
Cái gương tày liếp chớ mà theo.

Về đuổi gà

Cuối cùng mời “ xếp” đít cua
Hội nghị lặng tờ, há miệng nghe ông
“Tích cực, đẩy mạnh, phản công…
Nỗ lực phấn đấu, đồng lòng tiến nhanh
Quyết liệt chỉ đạo đấu tranh
Quyết tâm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu
Khó khăn thách thức còn nhiều…”
Toàn lời rỗng tuyếch, toàn điều ba hoa
Làm thế nào? chẳng chỉ ra!
Chung chung phương hướng, con cà, con kê
Trên thao thao dưới ngủ khì
Tốn tong một buổi, phong bì “tái tê”
Xin gửi “quý xếp” điều nè
Mau mau về giúp hiền  thê… đuổi gà
Xem ra còn lợi nước nhà
Hơn hô khẩu hiệu bài ca…vô hồn
 
Họp…chơi?
 
Cao tốc cơn lốc ào ào
Mất đứt một buổi bàn vào, tán ra
Cuối cùng cũng úm ba la
Chưa đầu, chưa cuối thế là đi tong.
Đô thị hạ tầng giao thông
Rối như cái mớ bòng bong lâu rồi
Giữa Thủ đô gần “ông Trời”
Thế mà  đường, ngõ  ao bơi dài dài
Đường quê cầu thiếu nói hoài
Chỗ lầy, chỗ lội  kêu ai bây giờ?
Truờng chưa đủ dạy con thơ
Tính đường cao tốc đáng ngờ lắm thay
Bàn rồi nhưng có ai hay
Bày lắm dự án để vay tiền xài?
Mấy năm hạ cánh mặc ai
Người sau trả nợ cổ dài… hết hơi
Cái gì thực tế hãy chơi
Chớ có nửa vời khổ lắm ông ơi!
 

Rụp cái là xong!!!!

     Mùa hè lại ập đến rồi
Người dân nắng, nóng đứng ngồi không yên
     Lo điện bị cắt luân phiên
Lo nước ri rỉ thức đêm ngủ ngày
     “Khổ lắm nói mãi” chuyện này
Chuyện muôn năm cũ các “thầy” biết chưa?
      Rụp cái cắt!...dân ngẩn ngơ
Ông Điện, ông Nước tỉnh bơ  “chuyện thường”
      Không điện còn chịu nhẫn, nhường
Không nước phố phường… ăn, tắm như chim?
      Đổi mới hơn hai mươi năm
Điện, nước ngụp lặn …mặc dân đợì chờ
      Đổ cho thất thoát “lỗ to”
Kiến nghị tăng giá để “bù” …là xong
       Rụp cái cắt…hỡi mấy ông
Khách hàng “ thượng đế” hết công, hết bằng?…
 
 
“Phủi bụi”?

Tốt nhịn là người Việt Nam
“Một điều nhịn chín điều…” càn xảy ra
Tương chứa chất gây ung thư (3-mpco)
Phun rau, quả… thuốc nhập từ  nơi nao
Sửa tươi, sữa bột nhào nhào
Xăng trộn chất “đểu” hại bao xe rồi?
A tê em  (ATM) két hụt hơi
Sờ vào bị giật trời ơi chết người
Đào xới đường phố tơi bời
Phoóc môn ngâm phở ới ời cho qua
Điện,nước chỗ thiếu chỗ thừa
Bao năm đổi mới vẫn chưa đủ dùng
Đường xấu ách tắc giao thông
Giải pháp, tình thế… lòng vòng ầu ơ…
Bệnh viện quá tải bệnh chờ
Dân kêu chức trách phớt lờ ngoài tai
Giữa Thủ đô thiếu trường hoài (*)
Học thêm học nếm cấm ai bây giờ?
Biết rồi… nói mãi…thành chơ
 Người dân cứ phải đợi chờ mãi sao
Lợi , quyền có được là bao
Đừng kiểu “phủi bụi’ nháo nhào cho qua
Bao giờ trạch đẻ ngọn đa
Người dân mới hết thở ra, hắt vào…?
 
-(*) Phường Tứ Liên quận Tây Hồ- Hà Nội, hiện nay trường PT THCS vẫn học nhờ khuôn viên đình. Trường mẫu giáo cha mẹ phải đi xếp hàng từ 3 giờ sáng mà vẫn không có chỗ cho con vào mẫu giáo
 
- Minh Nguyệt: Số 7A ngõ 54 đường Âu Cơ- Tây Hồ- Hà Nội