Trang chủ » Khúc kha khúc khích

SINH RA NGÔNG CUỒNG

H.Thuận
Thứ sáu ngày 2 tháng 7 năm 2010 9:23 AM
 
Hà Nội làm 5 cổng chào,
tốn tiên bạc tỉ, tào lao, dông dài
Biểu tượng, trống đồng , bẻ hai,
Chả khác gì cái vành đai móng lừa (vành móng ngựa)
Dân mất đất, dân chẳng ưa
Các quan chắc bị kẻ lừa, nó sui!
Nó sui dại, nó lại cười,
Làm biển quảng cáo lâu dài, mai sau!
Có  phải bỏ tiền túi đâu?!
Ông thầy ăn một, (bà) cốt sau 2 mà!( ông thầy ăn 1,bà cốt ăn2)
Có đâu ích nước, lợi nhà.
Toàn là : ý tưởng sinh ra ngông cuồng!
(Mời các bạn mở VNn 28/6/2010, đọc…)
  2/7/2010