Trang chủ » Khúc kha khúc khích

HOÀNG HẬU VÀO...NHÀ TẮM...

Dưa Lê
Thứ bẩy ngày 10 tháng 7 năm 2010 9:46 PM
 
       Tin trên báo : “Hoàng Hậu Tây Ban Nha Dona Sofia đã bất ngờ vào tận nhà thay đồ
       để động viên các tuyển thủ đội nhà trong khi có người chưa kịp mặc quần”...(VN.n)

              Vậy có thơ rằng :
 
Hoàng Hậu nước “ Tây Bán Nhà ”
Vào tận...Nhà tắm để mà...vỗ tay
Động viên cầu thủ nước này
Cúp Vàng sẽ ẵm trong tay bồng bồng...
Sao Ngài không cưỡi bệ Rồng ?
Tiền hô, hậu ủng vòng trong vòng ngoài
Xe “ Pô-lít ” còi... điếc tai
Đuổi dân chúng rạt ra ngoài...thật xa...
Như ta thường thấy... ở ta
Bảo vệ “ Đồng chí ”... hơn là... vợ Vua !
........
Chuyện thật mà cứ như đùa
Tinh thần “ Uôn-cúp” phép Vua cũng...thừa !!!...
.
10-7-2010
 DL