Trang chủ » Khúc kha khúc khích

TRẢ GIÁ !

Trần Trương
Thứ bẩy ngày 3 tháng 7 năm 2010 2:48 PM

( Viết sau trận cầu sôi động giữa Bra-xin và Hà Lan đêm mùng 2/7/2010)
 
Gã khổng lồ Bra-xin luôn ngỡ mình to thật
Hắn nghênh ngang và lừng lững oai hùng
Cơn lốc mầu da cam đã cuốn phăng hắn đi như lũ cuốn
Kẻ kiêu hùng không còn nhẩy “Săm-ba”
 
Những cái đầu Hà Lan đã làm nên chiến thắng
Hoa “Tuy-Líp” nở bừng trong thung lũng Ipxen*
Và chắc chắn bao nhiêu tên cá cược
Dốc hầu bao đến cạn kiệt túi tiền
 
Và thế đấy bóng tròn luôn như thế
Một chút lơ là ,thì sơ sảy đến ngay
Bra-xin ơi, thật tiếc cho những cái đầu nóng nảy
Bóng không đi theo ý muốn của đôi giầy
 
Tôi nhìn thấy bao mỹ nhân “Săm-ba” đã rơi nước mắt
Bởi chiến thắng chẳng về với kẻ khinh khi
Bóng cũng vậy và đời cũng vậy
Còn “Tinh vi” còn trả giá tức thì…