Trang chủ » Khúc kha khúc khích

GỬI CÁC QUAN THAM

Giàng La
Thứ bẩy ngày 3 tháng 7 năm 2010 8:55 PM

Cụ Hồ dạy : “Thực thi dân chủ,
Phải để Dân được mở miệng ra…”
Bây giờ Cụ đã đi xa
Các quan quên béng , sinh ra cậy quyền
Dân đóng thuế , bạc tiền trữ sẵn
Các quan tham bày lắm kiểu “ăn”
Phớt lờ muôn tiếng kêu than
Miễn sao tiền gửi ngoại bang thật nhiều
“ Ăn” đất , “Dự án treo” cả loạt
“ Ăn hoa hồng” ,lộ khắp Bắc ,Nam
Sân gôn “bức tử” nông dân
“ Cho thuê” rừng núi , “ hiến” dần giang sơn
Bởi tin Đảng , bà con quá tốt
chứ phải đâu Dân dốt , Dân ngu !!
Quan tham giả điếc , giả mù
“ Tay trong” bành trướng ,” đánh đu” với Tàu !!!
Quốc hội đã bắt đầu cứng rắn
Bác thẳng thừng dự án phiêu lưu
Thế mà các quan “thâm mưu”
Lại đang bày vẽ “con tườu” , lạ thay !
Rằng làm “Đường sắt một ray”
Hồ Tây – Hòa Lạc cho “oai” với đời !!!
Giừơng bệnh viện : tám người chung một !
Bản làng xa trẻ dốt mong trường
Dân tình thiếu thốn thảm thương
Các quan thừa mứa ,dễ thường rồ chăng ???
Lý Thái Tổ ngàn năm công đức
Có cần chi mấy chiếc cổng chào !
Mấy trăm tỷ bạc tổn hao
Sao quan không để thêm vào giúp dân ?
                                     3-7-2010