Trang chủ » Khúc kha khúc khích

GỌI CHÚNG BẰNG...THẰNG...

Dưa Lê
Thứ ba ngày 6 tháng 7 năm 2010 10:15 PM

Hôm nay đón một tin vui *
Mấy con “sâu mọt” bị khui rõ rành
Một thằng Chủ tịch lưu manh
Ăn chơi trác táng dưới danh...Chờ tờ  ( Chủ tịch )
Bởi đâu mà mắt bị mờ ?
Hay là biết đấy nhưng chờ-e-che 
Rõ ràng mắt thấy, tai nghe
Mấy năm cả lũ mắc “ khe” nên...lờ !?
Hay là cùng hội, cùng thờ ( thuyền )
Mày ăn chả, tao “nờ em”...kém gì !?
Bây giờ bị lộ mày đi
Chúng tao chưa lộ, ấy thì... đi sau
Một khi cả lũ theo nhau
Lôn nhào chín suối , Đảng đau, dân mừng !?...
........
Lại thêm mọt Phạm Thanh Bình
Chủ tịch Quản trị lình xình...Sờ-Hi-n  ( Vinashin )
Cũng là “ Cán bộ, đảng viên”
Được đảng cho giữ quyền, tiền...bao la
Tưởng là “ăn nên, làm ra”
Nào ngờ thành kẻ “ Phá gia chi từ”  ( Phá gia chi tử)
Mấy năm mà có ai ngờ
Tám mươi nghìn tỷ theo lờ ra đi ! ( lờ-ô-lô-ngã...)
Thế thì còn giữ làm gì ?                                                                                                                        Hãy cho cả lũ chúng  tù...mọt gông !
Cớ sao còn gọi là ông
Gọi chúng bằng thằng... ăn hại nhân dân !
.
5-7-2010
DL
 
---------------------------
 * Đọc bài : -“ Đề nghị cách chức Chủ tịch tỉnh Hà Giang” ( VN.n 5-7-2010 ).