Trang chủ » Khúc kha khúc khích

ĐỂ THỦ ĐÔ CÓ MÙI THƠM

Hoài Giang
Thứ ba ngày 6 tháng 7 năm 2010 6:26 AM
 
Ngàn năm đại lễ đến rồi
Thủ đô chuẩn bị đón người vào ra
Muốn sướng người lại đẹp ta
Bấy nay cứ tính cổng ra cổng vào
Năm mươi tỉ của đồng bào *
Làm mấy cái cổng đón chào mà lo
Hết cổng bé lại cổng to
Hết Rồng lại Hạc chân co chân quỳ **
Phên tre cót ép gì gì ***
Vào ra mấy bữa rồi thì ... gió bay
Nhà cháu xin góp thế này
Mấy bác Hà Nội làm ngay cho nhờ ****:
Dọn sạch sẽ cả thủ đô
Đường thông, hè thoáng, sông, hồ trong veo
Không còn xú uế đuổi theo *****
Thủ đô Hà Nội chỗ nào cũng thơm
Quan khách ngày, quan khách đêm
Ngắm Hồ Gươm, dạo bên thềm sồng Tô
Dẫu cho đi khắp thủ đô
Cũng không còn thấy thối mù thối um *****
Đường không tắc nghẽn tùm lum
Thủ đô văn hiến đã ... thơm lên rồi
Mấy bác Hà Nội kia ơi!
Đừng đẹp cái mặt mà ...ôi... cái...mình
Nghèo lãng phí người ta khinh!
 
* Dự tính chi phí làm cổng chào đón đại lễ ngàn năm Thăng Long lên đến Năm mươi tỉ đồng.
** Các phương án thiết kế cổng chào
*** Vật liệu làm cổng chào có cả phên tre cót ép
**** Các Vị lãnh đạo Hà Nội
***** Rất nhiều nơi trong thủ đô Hà Nội có mùi hôi thối khó chịu, nhất là sông Tô Lịch và các hồ nước khi đến gần đều thấy bốc mùi xú uế khủng khiếp