Trang chủ » Khúc kha khúc khích

MẤT BÒ...SỬA CHUỒNG !

Dưa Lê
Thứ bẩy ngày 3 tháng 7 năm 2010 8:53 PM
 
         Mấy bữa nay, báo chí rộ lên tình hình làm ăn vớ vẩn của “Tập đoàn tầu thuỷ VN”
(VINASHIN),vốn có 90.000 tỷ thì Nợ đến hơn 80.000 tỉ đến nỗi Chính Phủ phải ra QĐ
“ Tái cơ cấu” lại . Không biết rồi đây số phận của các Tập đoàn khác sẽ ra sao nhỉ ?
         Vậy có thơ rằng :
Tập đoàn Vi-Na-sờ-hi-n  (Vinashin )
Luôn được Chính phủ “ưu tiên” hàng đầu
Tưởng là cụm lại thì giầu
( Trăm mưu,nghìn kế biết đâu mà lường ) !
Bây giờ vốn liếng...rách tươm
Nợ hơn Chúa Chổm hết đường làm ăn *
Phải “ Tái cơ cấu” thật nhanh
Tái đi tái lại vẫn thành... Vi-Na !
Bò kia đã bị lột da
Quan trên tá hoả đứng ra...sửa chuồng !
Sao không xẻ thịt đi luôn
Chia nhau trên dưới rồi chuồn cho nhanh !?...
.
3-7-2010
DL