Trang chủ » Khúc kha khúc khích

CÁI GÌ CŨNG BÁN CŨNG MUA

H.Thuận
Thứ tư ngày 30 tháng 6 năm 2010 5:55 AM

(Ghi lại tâm sự của một bà nông dân)
Người ta bán khoáng, bán rừng,
Em đây bán sắn, bán vừng nuôi con.
Đất còn một khoảng tí hon,
Họ sắp mua nốt, em còn biết sao!
Một lần, phân bón, thuốc sâu,
Mua phải của giả, họ vào lập biên (bản).*
Kẻ làm thuốc rởm kiếm tiền,
Họ lại không phạt, phạt em “ mới tài!”
Người trần, mắt thịt như ai,
Nào biết của thật, của sai…cứ xài!
Có khi cá chết, tôm toi,
Mua phải của đểu, một ngày đi tong!
Chúng em số phận nhà nông,
Nuôi, cấy, vun trồng chứ biết làm chi!
Con ra thành phố làm thuê,
Bị kẻ lừa gạt, bán đi nước người!
Người ta, lòng dạ tựa vôi.
Họ hàng cũng bán kiếm lời như không!
Sự đời đâu rõ đục, trong,
Cứ như cái mớ bòng bong rối mù!
Cái gì cũng bán, cũng mua!..

(*Nông dân có thể bị phạt, khi dùng phân bón giả kém chất lượng…Phạt từ 5 đến10 triệu đồng. Vnnet 24/7/2009.)
28/6/2010