Trang chủ » Khúc kha khúc khích

GỬI CÁC BÁC NHÀ VĂN

Dưa Lê
Thứ ba ngày 29 tháng 6 năm 2010 9:48 PM
 
      ( Cảm nghĩ sau khi đọc bài của TMH trên TN.c )

Em đương chức “ Phó thường dân”
Nghe tin “ Đại Hội Nhà Văn” em...mừng
Năm năm giáp mặt một lần
Em chắc các Bác rất cần gặp nhau
Không phân anh trước,em sau
Gặp nhau xoa suýt nỗi đau Con Người
Gặp nhau mắt liếc,miệng cười
Ôm nhau hôn hít cho đời...nở hoa !
Năm năm ta lại gặp ta
Mừng mừng, tủi tủi mới là Em-Anh...
Đừng mang khuôn mặt...lạnh tanh
Bước vào giữa chốn Mỹ Đình “linh thiêng”
( Ân nhờ iu ái của...trên
Số hên – Hên lắm mới lên Mỹ Đình )
Bởi chưng nên cố...giữ mình
Bảo nhau “đóng cửa” xin đừng...hở hang !
........
Con đường Dân- Tộc- Thênh- Thang
Nhà- Văn Ta- Cứ Đàng- Hoàng Ta- Đi
Còn như những chuyện chi chi...
Em ngồi đáy giếng – Em thì xin thưa :
Oai gì hơn thứ oai Vua
Rồi ra cũng thể sãi Chùa, lá đa !...
.
29-6-2010
DL