Về hưu cần được nghỉ ngơi
Thế mà mấy vị phường tôI khéo …bày
“ Chết đến đít vẫn còn cay”
Tích xưa : cà cuống ; chuyện nay: cấp phường
Mấy ông nhiễm “ khuẩn” khoa trương
Nhân danh “Hội Cựu…” *nhiễu nhương quá trời !
Nào “ đồng phục” từng người phải sắm
Họp bình thường cũng “ thắng” bộ vào
Ban Chấp hành cấp thấp , cao
Danh xưng , chức vụ vị nào cũng oai !
“Đồng đội” ốm , mấy ai thăm hỏi ?
“ Đồng đội” nghèo no đói ai hay ?
“ Đại hội” - rõ khéo đặt bày
Phong bì , quà cáp trao tay khách mời
Lương hưu trí ai người giàu có ,
mà lạc quyên mở sổ tặng tiền ** ?
Bảo rằng : ý Hội cấp trên
Phải đủ nghìn sổ cho nên “ bổ đầu”
- Người không lương hưu ,lấy đâu ?
- Nhưng Hội phường phải dẫn đầu thi đua !
- Thích khen , “mở ví” mà mua
Lương hưu đâu phải “tiền chùa” mà moi !
Đã cống hiến cả thời tuổi trẻ
Nay về hưu ,xin để cho yên
Các ngài nghiện chức , nghiện quyền
Đừng nên bày vẽ , làm phiền bà con
26-6-2010