Trang chủ » Khúc kha khúc khích

HÃY HỌC OBAMA...

Dưa Lê
Thứ sáu ngày 25 tháng 6 năm 2010 3:21 PM
 
  Hay tin UBND TP Hà Nội lại vừa có Chỉ thị cấm dùng bia, rượu ngoại để tiếp khách . Đây không biết lần thứ bao nhiêu có loại “Chỉ thị” này ?
     Cũng trên báo chí hôm nay có tin : Tổng thống Mỹ Obama đã rút tiền túi chi trả bữa ăn ở hiệu bánh mỳ khi tiếp Tổng thống Nga Medvedev đang ở thăm Mỹ.

  Vậy xin có mấy vần thơ sau :

Hãy học ông OBAMA
Móc ngay tiền túi xùy ra trả liền
Khỏi cần Chỉ thị... mất thiêng
Vẫn cứ tốn tiền ngân sách chi ra
Khốn thay khách một, chủ ba
Không dùng rượu ngoại có là...nhà quê !
Đường đường Quan một Thủ đô
Năm châu bốn biển người ta trông vào
Chi li tính toán từng hào
Lỗ hà, lỗ hổng chui vào chui ra...
Thiếu gì chước quỷ mưu ma
Chi xong chỉ “úm ba la” là...huề
Rượu ngoại vẫn cứ thoả thuê
Hoá đơn ghi mác “Rượu đề Việt Nam” ( Made in VietNam )
Mang về thanh toán đàng hoàng
Thanh tra cũng...chịu hỏi làm gì ta ?!
Chỉ thị ra...Thì cứ ra...
Rượu Tây, gái đẹp bỏ qua sao đành !...
Quan chơi  đáng mặt...Hà thành
Nghìn năm mới có một lần ai ơi !...
Chỉ thị để mà chơi chơi
Các chú...cứ viêc...anh thời...cứ chi ...
Cứ no đi ! Cứ say đi
Cuối năm quyết toán...Cười khì là xong !?...
.
25-6-2010
DL