Trang chủ » Khúc kha khúc khích

TẠI AI ? TẠI AI ?

Giàng La
Thứ sáu ngày 25 tháng 6 năm 2010 3:17 PM
 
Thương thay bà Nguyễn Phương Nga
Phát ngôn giõng giạc hoá ra phí lời
Bên Tàu vẫn cứ trêu ngươi
Bảo rằng biển đảo của người Trung Hoa !!!
Trách thay các vị quan ta
Nhún nhường quá mức hóa ra chuyện…nhờn
Bà Nga thì cứ phát ngôn
Các quan vẫn cứ ôm hôn bá quyền !!!
Giặc Tàu cướp  cá ,phá thuyền
Ngư dân điêu đứng , khắp miền khổ đau
Quan ta vẫn đón quan Tàu
Ôm hôn thắm thiết nói câu thuộc lòng
Rằng “ Bốn tốt” , liền núi sông
Với “ Mười sáu chữ vàng” ròng …Hảo lơ !
Quan Tàu giả bộ ngu ngơ
Quan ta giả bộ ngây thơ tươi cười
Ngu ngơ vậy để “ăn ngươì”
Tươi cười tỏ vẻ vâng lời cấp trên
Diễn trò mãi hóa thành quen
Lạ  gì  cái quả tim đen các người
Tại ai , tại ải hỡi trời !
Để bà Nga phải tốn hơi , mệt người !
   Hà Nội 25-6-2010