Trang chủ » Khúc kha khúc khích

BỆNH “VĨ CUỒNG”!

Nguyễn Hữu Quý
Chủ nhật ngày 27 tháng 6 năm 2010 9:46 PM

Nước Việt Nam nay mắc bệnh “vĩ cuồng”
Thích mình lập nên các kỷ lục thế gian
Đất nước nghèo nhưng muốn ta là nhất
Hỏi từ đâu sinh ra bệnh “vĩ cuồng”?
Nào những xa hoa đường tàu cao tốc
Dự án điên rồ của những kẻ phiêu lưu
Biết được tim đen là phần trăm chia chác
Quốc hội vừa rồi, lần đầu biết nói “không”!
Nay lại đến hai mươi ngàn tiến sỹ
Kế hoạch đặt ra giai đoạn mười năm(*)
Sử dụng hiền tài mới là điều đáng nói
Đào tạo ích chi tốn tiền thuế nhân dân
Đã có nhiều rồi những lời tâm huyết
Vì nước, vì dân của trí thức nước nhà
Bởi “lợi ích nhóm” đâu cần người tài trí
Việc nước hôm nay đang là sự bán mua
Nước Việt Nam nay loạn chức, loạn quan
Lãnh đạo cấp, ngành “chức nào giá ấy”
Chẳng bỏ tiền mua đố mày ngồi ghế đấy
Dốt nát sinh ra cái bệnh “vĩ cuồng”./.
***
(*) các báo đưa tin, đào tạo ít nhất 20.000 tiến sỹ trong vòng 10 năm tới
27.6.2010
Nguyễn Hữu Quý