Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐI TÌM ĐIỀU ĐÃ MẤT

Nguyễn Hữu Quý
Thứ ba ngày 22 tháng 6 năm 2010 11:11 AM

Nhẩm tính ra đã là hai thế hệ
Bằng khoảng thời gian của một đời người
Ngày nước Việt Nam buổi đầu độc lập
Hiến pháp nước nhà là dân chủ, tự do
Rồi chiến tranh qua hơn ba chục năm trường
Đã cướp đi mấy triệu người con đất Việt
Chỉ để nước nhà được hoàn toàn thống nhất
Nam Bắc một nhà toàn vẹn non sông
Những tưởng tự do dân chủ mở mang
Huy động sức dân xây dựng nước nhà
Bởi trong chiến tranh mang niềm tin như thế
Nào tiếc máu xương vì độc lập, tự do
Hỏi lý do nào ta để mất thời cơ
Để hôm nay lại ước mơ điều giản dị
Dân chủ đâu rồi để lòng người nhức nhối
Để bọn Việt gian trỗi dậy cường quyền
Quốc hội hôm nay thể nguyệt lòng dân
Điều đương nhiên đã lâu rồi để mất
Ai đã cướp đi quyền thiêng liêng ấy
Để hôm nay cả dân tộc phải đi tìm
22.6.2010
Nguyễn Hữu Quý