Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TỔ QUỐC THIÊNG LIÊNG

Trường Giang
Thứ ba ngày 22 tháng 6 năm 2010 6:13 AM

Khi tôi mới bập bẹ tập đánh vần quốc ngữ
Cha tôi chỉ tay lên bàn thờ
                                  nghi ngút khói hương
 Dạy rằng : Nhớ suốt đời thờ phụng tổ tiên
Bởi có ông bà, mới có con ,có cháu
Chỉ lên dòng chữ lớn trên cao, Người bảo :
Tổ quốc trên hết ! đánh vần đi con !
Tổ quốc thiêng liêng ,không gì  cao hơn ,
Ai phản bội , ai hỗn hào đều phải tội …
Thế mà nay thấy điều không hiểu nổi :
Có những kẻ nhảy tót lên hỗn xược , nghênh ngang
Giọng kể công , khoe mẽ , huênh hoang
Rằng : Chúng tao khai sinh tất cả
Rằng  : Chúng tao ban cho tất cả
Rằng  : Chúng tao cao hơn mọi bậc cao
Rằng  :  Cảm ơn đi , deỏ mép “hót” hay vào !
Chỉ có những con vẹt trong lồng lặp lại
Chỉ có những con khướu trong lồng
                       lải nhải nhàm tai  
Hàng xóm láng giềng lắc đầu , lánh mặt
Mặc xác những tên cuồng tín ra oai !
Tổ Quốc ơi ! chúng con đã hiến trọn tuổi xuân
                      đuổi lũ xâm lăng ,giành độc lập
Nhưng Việt Nam Dân chủ Cọng Hòa - tên đã mất !
Tự Do – Hạnh phúc  nay vẫn phải kiếm tìm
                               
 Xin Tổ Quốc thiêng liêng thấu hiểu nỗi niềm
Hóa phép quét sạch trơn lũ hại Dân , bán Nước

   21-6-2010