Trang chủ » Khúc kha khúc khích

DẸP TRÒ NÉ TRÁNH

Giàng La
Thứ bẩy ngày 12 tháng 6 năm 2010 11:13 AM

Biển đảo ta bị Tầu xâm lấn
Ngư dân ta chịu lắm traí ngang  
Chủ quyền ta đã rõ ràng
Lên tiếng giõng dạc , đàng hoàng sợ chi ?
Thế mà trải mấy kỳ Quốc hội
Luật biển bao giờ thông qua ???
Lý do “ nhạy cảm” ? – hay là…
Mải lo giữ ghế sinh ra lần chần  ???
Xin hãy nhớ : Mình dân nước Việt
Tổ tiên chưa hề biết sống quỳ
Ai hèn thì rút lui đi
Giả đui ,giả điếc còn gì lương tâm !
Cụ Hồ dạy : Vì Dân vì Nước
Quyết tiến công , mạnh bước xông lên
Cầm quyền , ăn trước ngồi trên
Đừng vì danh lợi mà quên đồng bào !
Đường sắt tốc độ cao , sao vội ?
Chống xâm lăng “nóng hổi” sao ngơ ?
Cử tri mỏi mắt trông chờ
Chủ quyền biển đảo bao giờ Luật ra ???
“ Phó thường dân” rất là bức xúc
Xin “ thẳng thừng” thúc giục quý ông
Luật cần , hẫy ráng mau xong !
Dẹp trò né tránh cho lòng dân yên !
 Hà Nội 21-6-2010