Trang chủ » Khúc kha khúc khích

THÍCH…ĐỦ THỨ

Dưa Lê
Thứ hai ngày 31 tháng 5 năm 2010 7:51 PM

Một là ông rất thích TO
Thủ đô ông thích đã TO ra rồi
Bây giờ công việc rối bời
Sờ vào mới thấy hụt hơi, thiếu tiền !
Thich TO từ  cái trục đường
Vẽ cho nó rộng, nó vươn thật dài…
Làm thì đã chẳng bằng ai
Vẽ Rồng vẽ Rắn chẳng ai bằng mình !
Cái gì cũng thích TO ĐUỲNH
Thích tầu cao tốc rập rình sướng mê
Thích đào ngoáy để móc… T…
Thích vơ vàng bạc khuân về …tư gia !
Thích bán mồ mả ông cha
Bán rừng , bán mỏ để mà vét vơ
Có ông còn thích…làm thơ
Thích nàng bồ nhí mới vơ nặng về !
Tay giơ nắm đấm lên thề :
Chưa “ đầy phĩnh bụng ” chưa về …Âm ty !
.
31-5-2010
DL