Trang chủ » Khúc kha khúc khích

NGHĨ BUỒN CHO MẸ

H. Thuận
Chủ nhật ngày 30 tháng 5 năm 2010 4:59 PM
      
Nghĩ buồn cho mẹ hôm nay
Đang ngửa chiếc nón ngồi đây xin tiền.
Con gọi mẹ hãy nhanh lên!
Kịp chuyến cao tốc mà lên Sài Gòn.
Ba mươi năm nữa mà! Con!
Lúc ấy con còn, chứ mẹ…chắc không!
Ôi trời, cái chuyện viển vông!
Cao với chả tốc rồi mông chẳng còn!
Lo làm trả nợ nhé! Con!
Đời cha ăn mặn, đời con khát hoài!
Các Cụ dậy, chả có sai…
       
            
*Nhân đọc bài “Mẹ ơi cao tốc tuyệt vời” của Chi Chuột. Trong đó có bức hoạ bà mẹ ngồi ăn xin bên cạnh cái tầu cao tốc. Đăng mục: c ùng vui, TNc.
                 30/5/2010.