Trang chủ » Khúc kha khúc khích

VÌ NƯỚC THƯƠNG DÂN VẬY À ?

Giàng La
Thứ hai ngày 31 tháng 5 năm 2010 8:40 PM

Cấp trên bảo toàn dân đều nhớ
Rằng từ nay thi cử phải nghiêm
Vạch trần gian lận , nhập nhèm
Bệnh đua “thành tích” dưới , trên phải… trừ
Phó Thủ tướng giương cờ kêu gọi
Nhiều thầy , cô phấn khởi làm theo
Kết quả tí tẹo tèo teo
“ Nói không” nhưng hậu quả nhiều trớ trêu !
Thầy Khoa đó – xin nêu dẫn chứng
Lòng thẳng ngay gặp những tai ương
Bây giờ ai xót , ai thương ?
Cấp trên thì đã “giữa đường bỏ…Khoa” !
Ngành Giáo dục quả là “chưa ổn”
Xem ra còn lộn nhộn đục , trong
Các thầy ,cô  muốn dốc lòng
Nhưng nhiều sâu bọ “tấn công” vườn trường
Quan cậy quyền chưa dừng che chắn
Kẻ sẵn tiền vẫn lắm mưu mô
Thương thay lứa tuổi học trò
bị làm “hàng hóa” bán mua ngấm ngầm !!!
“Luận án” bán , “Văn bằng” cũng bán
Bắt quả tang , sao vẫn  “ bó tay” ?
Phải chăng quá hiếm nhân tài
cấp trên đành phải cố “xài” kẻ gian ???
Người tốt chịu muôn vàn ẩn ức  
Bị “bỏ rơi” cơ cực tấm thân !
“Quan xa” nhưng “bản nha gần”
Cấp trên vì Nước ,thương Dân vậy à ???