Trang chủ » Khúc kha khúc khích

ĐỐT NHÀ TÁNG GIẤY

H.Thuận
Thứ sáu ngày 4 tháng 6 năm 2010 5:53 AM
 
Dân ta hãy nhớ từ đây,
Bọn tặc sẽ phá đất này tan hoang.
Nào là bọn tặc hốt than,
Nào là bọn tặc khai vàng khắp nơi,
Lâm tặc vưỡn phá rừng rồi,
Bô xít đang nóng núi đồi Tây nguyên.
Rồi đường cao tốc mọc lên…
Dân tình khắp cả mọi miền lao đao,
Tiến nhanh, tiến mạnh đi nào!
Rồi sẽ có lúc tiến vào mây xanh!!!
Cảm ơn “đầy tớ” “Thiên đình”,
Cho ta sánh với văn minh nước người!
Có điều ta quá nghèo thôi,
Nợ nần chồng chất… biết rồi…ai lo?!
Các vị “vén tay áo sô”
“đốt nhà táng giấy” “tiền chùa” xài quen.

(Nhân xem TV,sáng 27/5/2010 Quốc hội họp, đai biểu Lê Như Tiến nói về các loại tặc…)
           3/6/2010