Trang chủ » Khúc kha khúc khích

HẠ MÀN ĐI THÔI

Giàng La
Thứ năm ngày 3 tháng 6 năm 2010 5:29 PM
 
 Quá nhàm chán những ngôn từ “siêu bịp” :
“ Mười sáu chữ vàng” , “Bốn tốt” gây mê !
Dân nước Việt từ già đến trẻ
Buộc phải xem phường bành trướng diễn… hề
Vàng gì vậy ? –phải chăng vàng mã
gửi âm ty cho những oan hồn ?
Mười sáu chữ chia sao cho đủ
bao nấm mồ rải dọc đường biên ?
Tốt gớm nhỉ – những mưu ma , chước quỷ
Lăm lăm rình “ lấy thịt đè người”
Hòng thôn tính , gặm dần rồi nuốt chửng
Nước Việt Nam thành thuộc địa các ngươi !!!
Trơ trẽn quá ! trò hề “ nhai lại” ấy
Nghe rác tai , nhìn chướng mắt quá trời !
Cứ ôm ấp , tán dương, hôn hít mãi                                                               
 Cố tình ngơ tiếng mai mỉa của đời
Tàu đánh cá và ngư dân Quảng Ngãi
bị bắt giam , tan nát cơ ngơi
Quần đảo Hoàng Sa bị các ngươi chiếm đoạt
“ Bốn tốt” vậy ư ? – “ Mười sáu chữ” đâu rồi ?
Lũ đại bịp , bầy Việt gian bán nước
Hạ màn đi ! – mặt nạ rách , rơi rồi
Dân nước Việt đủ chủ quyền lãnh thổ
Các ngươi  mau chuộc tội với đất trời !

Hà Nội 4-5-2010