Trang chủ » Khúc kha khúc khích

TƯƠNG LAI HUY HOÀNG

Hoài Xuân
Thứ bẩy ngày 29 tháng 5 năm 2010 5:05 AM
 
Hoan hô đường sắt Bắc Nam
Cao tốc đạt tới ba trăm km giờ
Nhà em có một sào ngô
Em trồng ngô nếp đem vô Sài Gòn
Kèm thêm bò lạc nóng ... ròn
Nồi ngô em luộc vẫn còn bốc hơi
Gà gật một loáng tới nơi
Sài Gòn hoa lệ (em) rao mời Lạc Ngô
Nào mời bác, nào mời cô
Lạc Ngô miền Bắc mới vô đây này
Sờ còn nóng bỏng cả tay
Mua đi chú! ăn ngay đỡ buồn
Nhà em trồng chứ chẳng buôn
Hết thì em ngược thêm luôn chuyến chiều
Hoan hô đường sắt mến yêu
Tương lai sán lạn dân nghèo chúng em