Trang chủ » Khúc kha khúc khích

VI-NA-SỜ-HIN ( VINASHIN )

Dưa Lê
Chủ nhật ngày 6 tháng 6 năm 2010 7:13 AM

VINA-SỜ-HIN = VINASHIN
Nợ nần Chúa chổm nổi chìm bồng bênh
Sắm toàn tầu thuỷ to đuềnh
Mang về thả biển bập bềnh...xem chơi !?...
Nguy to !  Chìm nghỉm đến nơi
Làm cho Chánh Phủ đứng ngồi không yên !
Mệnh lệnh ban bố từ trên
Thanh tra quyết liệt, nêu tên từng thằng
Làm ăn nhí nhố xì xằng
Tiền toàn vào túi ...Thưa rằng... Quan to !
Hèn chi Chánh Phủ không lo
Bây giờ tíu tít mần trò... Thanh tra !?
Thanh tra liệu có tìm ra
Hay là...lại vẫn... hay là...Về Mo !?
Dân ta thoải mái xem trò
Còn gì cuỗm nốt ta mò về...Hưu !                                                                                            Con Quan lại thấy rập rìu
Lại ngồi ghế Bố , lại tiêu tiền Chùa !...
.
Rõ là chuyện thật như đùa
Sờ-Hin cũng đáng tiền mua...Hin-sờ !...**
.
8-6-2010
DL
--------------------------------------------- 
*      Do làm ăn thua lỗ lớn  Chính Phủ vừa quyết định Thanh tra toàn diện Tập đoàn   tầu  thuỷ Việt Nam ( VINASHIN ) .
**   “ Hin” ... hiểu theo nghĩa tiếng dân tộc Tày...