Trang chủ » Khúc kha khúc khích

CHUYỆN NỰC CƯỜI *

H. Thuận
Thứ sáu ngày 28 tháng 5 năm 2010 2:20 PM

             
 Nước mình có chuyện nực cưòi,
Ba anh trai tráng “ngồi chơi nhà tù”!
Một ngày bằng một thiên thu,
Hiếp dâm, tội ấy có tù mọt xương!
Phận trai mỏng tựa cánh chuồn,
Kêu oan  hoài mãi, thiên đường có nghe?
Mười năm thân liệt, tay tê,
May gặp bác sĩ giỏi nghề, có tâm.
Bác sĩ vượt núi băng rừng,
Chứng minh vô tội, chưa từng…với ai!
Vẫn là những gã tơ trai…
Ngồi trong “nhà đá” đốt hoài tuổi xuân!...
 
*VNSXPRES S.Net 12/5/2010, đưa tin: trong một lần khám bệnh, câu chuyện uẩn ức của nam phạm nhân, kiến bác sĩ Phạm Thị Hồng cảm động. Bà đã vượt hàng ngàn cây số,gõ cửa cả chục cơ quan…để tìm công lý.Cuối cùng 3 thanh niên đã được “giải oan”sau mười năm về tội hiếp dâm.Ba  chàng trai đó là: Kiên, Tình và Lợi ở Yên nghĩa, Hà đông.
               28/5/2010