Trang chủ » Khúc kha khúc khích

NẾU CHÁU NÀ TỔNG THỐNG

Hoài Xuân
Thứ năm ngày 3 tháng 6 năm 2010 3:36 PM
 
Cu Cún vừa lên năm
Mẫu giáo lớn đang bi bô tập đọc
Chẳng hiểu nghe ai mà về tập tọc
Rằng:
Người ta vay thật nắm đo na
Nàm tầu chạy nhanh như nà tên nửa
Chưa kịp ...tè... đã vào đến miền Nam
Rằng :
Người ta thật buồn cười
Dân vẫn đói vẫn nàm ăn vất vả
Trời nắng nóng
Điện cắt, nớp cháu đông bạn quá
Bạn khóc, bạn ị đùn ... chẳng nước rửa... thối hung
Rằng:
Các bạn hỏi nhau:
Nếu bạn nàm tổng thống
Bạn nàm gì để không giống người ta?
Có bạn nói:
Nếu tớ nà tổng thống
Tớ chặt nhà cao nắp vào nhà thấp
Như chơi đồ hàng tất cả bằng nhau
Có bạn nói nắp:
Tớ tớ chẳng chẳng nàm gì đâu
Tớ chỉ nàm nàm đầy tớ tớ thôi
Vì vì đã có có các ông bà chủ chủ no no đủ sống
Còn cháu bảo:
Nếu tớ nà tổng thống
Tớ chẳng thèm vay
Để sau này khỏi phải ăn mày trả nợ
Tôi hỏi sao cháu biết ăn mày?
Cháu trả lời:
Hôm nọ có bà dẫn cháu qua đây
Hai bà cháu cùng ngửa bàn tay
Cái áo rách bôi đầy bụi bẩn
Cháu nghe cô bảo:
Bà cụ này ở quê xây nhà to nắm...
Giờ dắt cháu ăn mày...