Trang chủ » Khúc kha khúc khích

EM NGU THẬT

Hoài Xuân
Chủ nhật ngày 30 tháng 5 năm 2010 5:50 AM
 
Ngẫm ra mới thấy mình ngu
Những tưởng mang bán nồi ngô – Sài Gòn
Ngô tận gốc - bán tận nguồn
Trừ phân, trừ củi là còn công em
Ai ngờ về tính lại xem
Vé tầu cao tốc nó lên ngàn lần
Hạt ngô chịu cước trăm cân
Để còn tích lũy trả dần ODA
Em tưởng ích nước lợi nhà
Xem ra cao tốc cũng là để oai
Em về ăn sắn ăn khoai
Đi buôn kiểu ấy ngày mai đứng đường
Tưởng rằng một nắng hai sương
Xem ra nghĩ lại trăm đường mình ngu